Trọng tài cướp chiến thắng của Chelsea?

Thứ ba, 28/10/2014 08:14

(Cadn.com.vn) - “Đó là tỷ số không hài lòng nhưng có thể chấp nhận được”, HLV Jose Mourinho của Chelsea nói sau trận hòa 1-1 với M.U.

Chelsea là đội dẫn bàn trước với pha lập công đầu tiên của Drogba ở Premier League kể từ ngày anh trở lại “The Blues”. Lẽ ra, pha đánh đầu ấy của “Voi rừng” đã có thể giúp Chelsea giành thắng lợi trước chủ nhà M.U, nếu như trọng tài Phil Dowd làm tốt hơn công việc của mình. HLV Mourinho bảo rằng trọng tài Phil Dowd đã quá nặng tay với Ivanovic khi rút thẻ vàng thứ hai vào phút 90+3. Ivanovic bị truất quyền thi đấu đã tạo ra khoảng trống nơi hàng thủ nên Van Persie dễ dàng gỡ hòa cho M.U một phút sau đó.

Cựu trọng tài Graham Poll nhận định rằng đồng nghiệp trẻ của mình là Phil Dowd đã tước bỏ một quả penalty cho Chelsea trong hiệp một. Ở tình huống đá phạt, Smalling kẹp cổ Ivanovic ngã xuống sân. Cùng thời điểm đó, Rojo cũng kẹp cổ Terry ngã xuống. Tuy nhiên, Dowd khoát tay cho trận đấu tiếp tục. Ông Poll cho rằng đấy là tình huống xứng đáng cho Chelsea được hưởng một quả penalty. Tương tự như hành động của Smalling và Rojo, cầu thủ Stoke City là Shawcross kẹp cổ vật ngã Bony của Swansea hồi tuần trước đã bị trọng tài Michael Oliver cho Swansea hưởng một quả penalty. Ông Poll đưa ra nhận định tiếp theo: “Dowd đã từ chối chiến thắng của Chelsea khi bỏ qua quả penalty này”.

Tình huống Smalling kẹp cổ Ivanovic, đồng thời Rojo cũng kẹp cổ Terry ngã xuống.

Cựu trung vệ tuyển thủ Anh, Carragher tỏ ra chi tiết hơn ông Poll về tình huống gây tranh cãi này. Carragher cho rằng ở góc nhìn của mình, trọng tài Phil Dowd thấy rõ tình huống hai cầu thủ M.U “ra đòn”. Nếu so với Shawcross tuần trước thì Smalling và Rojo “thô bạo” hơn. Tuy nhiên, hành động của Smalling không tới mức “truy cứu” một quả penalty, nhưng hành động của Rojo lại xứng đáng chịu phạt. Nói tóm lại, Carragher cũng đồng ý “cho” Chelsea một quả penalty và đánh giá Chelsea xứng đáng thắng hơn.

Hòa trận này, Chelsea vẫn dẫn đầu bảng nhưng “The Blues” chỉ hơn đội thứ nhì là Southampton 4 điểm và không bứt phá khỏi sự đeo bám của Man City lên 8 điểm  (Man City để thua 1-2 ở trận đấu sớm nhất vòng 9 trên sân West Ham). Chelsea vẫn còn hơn M.U đúng 10 điểm.

Hưng Nguyên